Hơn 2.000 người tham dự tiệc tất niên ở Tam Cốc
Tối 21/1, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tổ chức tiệc tất niên “Tết hội ngộ - Xuân đoàn viên” với sự tham dự của hơn 2.000 người dân, du khách.
Có 34 kết quả được tìm thấy
Tối 21/1, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tổ chức tiệc tất niên “Tết hội ngộ - Xuân đoàn viên” với sự tham dự của hơn 2.000 người dân, du khách.
Tối 8/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, hai Pianist Nguyễn Việt Trung (Việt Nam) và Eric Lu (Hoa Kỳ) cùng hội ngộ và có những màn biểu diễn đặc sắc trong đêm hòa nhạc giao hưởng chủ đề “Chopin: Huyền diệu dương cầm” (Chopin: Magical piano).
Từ 21/6, tại Trung tâm thương mại Gigamall (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), lần đầu tiên hai thiên tài hội họa vĩ đại là Claude Monet và Vincent Van Gogh sẽ cùng hội ngộ công chúng Việt Nam trong triển lãm tương tác đa giác quan "Van Gogh & Monet Art Lighting Experience".
Mỗi năm một lần, người yêu bóng bàn toàn tỉnh lại có dịp hội ngộ để chứng kiến các trận thư hùng tại Giải bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình. Ngày 30/9 Giải mới thi đấu chính thức nhưng ngay từ những ngày này không khí tập luyện, chuẩn bị cho Giải đã bắt đầu "nóng" tại các đoàn tuyển...
Từ ngày 13.6, Bảo tàng Nghệ thuật Quang San - Quang San Art Museum (189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) sẽ mở cửa chào đón công chúng đến thưởng lãm hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có nhiều tác phẩm của các danh họa Việt Nam.
Hội ngộ cùng đồng nghiệp ở hàng chục triển lãm chung, từng đoạt giải nhất với tác phẩm Linh cảm niềm đau ở Triển lãm mỹ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 1 tổ chức tại Thái Lan (năm 2012), nhưng đây là lần đầu tiên nữ họa sĩ Đặng Thị Phượng có "cuộc chơi" cho riêng mình khi đưa sắc màu hành phương Nam.
NDO - Nhân dịp Tết Trung thu 2022, họa sĩ Lê Thiết Cương cùng các nghệ sĩ thân thiết tổ chức Triển lãm nghệ thuật mang tên "Thu 6.0".
Vào cuối hạ, giữa cái nắng còn rực rỡ của Hà Nội, 20 họa sĩ tranh màu nước ở trong và ngoài nước đã cùng tụ hội tại triển lãm "Hội ngộ sắc màu".
Đêm nhạc Trịnh có sự tham gia của danh ca Cẩm Vân, ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, đoàn làm phim "Em và Trịnh" cùng nhiều khách mời nổi tiếng như nghệ sỹ Trọng Trinh, Trần Lực, Chiều Xuân.
Triển lãm Hội ngộ được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chiều 29/3, là cuộc hội ngộ của các họa sĩ, nhà điêu khắc tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng.
Giải bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình lần thứ XIV-năm 2020 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc. Có niềm vui của người chiến thắng lẫn nỗi buồn của người bại trận. Nhưng thể thao là thế và cũng chỉ có những cuộc thi đấu như vậy, thể thao mới giữ mãi được sức quyến rũ của nó, để mỗi năm một lần các tay vợt lại háo hức mong được hội ngộ tại "sân chơi" là Giải bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình.
Vào ngày 3-4/12, tại tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra Liên hoan hát xẩm các tỉnh khu vực phía Bắc-Ninh Bình năm 2019. Đây là sự kiện lần đầu tiên diễn ra, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực bảo tồn nghệ thuật hát xẩm. Tuy liên hoan được tổ chức ở quy mô khu vực phía Bắc, song theo thông tin từ Ban tổ chức, có nhiều câu lạc bộ phía Nam với tấm lòng yêu mến đặc biệt với nghệ thuật hát xẩm cũng đăng ký tham gia liên hoan.
Thú vui của "cờ tướng vỉa hè" là mỗi bàn cờ vẫn chỉ có hai người chơi. Song lại có rất nhiều người tụ tập, hội ngộ với nhau. Có người quan sát nước đi, người bàn luận thế cờ, trong khi người khác mách nước cho người trong cuộc khiến không khí trở nên rôm rả, đông vui. Tiếng quân cờ đập xuống bàn nghe chan chát, kèm theo đó là những lời bình luận, những tiếng cười sảng khoái. Những âm thanh quen thuộc không lẫn vào đâu ấy đang dần tạo nên nét riêng độc đáo ở cả nơi phố thị hay những miền quê yên bình…
Cố nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu đã về cõi vĩnh hằng hơn 5 năm nhưng những giá trị tinh thần bà để lại cho nghệ thuật truyền thống nói chung và bộ môn hát xẩm nói riêng vẫn còn nguyên vẹn. Nơi bà sinh sống tại xã Yên Phong, Yên Mô được các nghệ sỹ và người yêu Xẩm coi đây là quê hương của Xẩm. Chính vì vậy, nhiều hoạt động để bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật hát Xẩm đã được các tổ chức, cá nhân chọn nơi đây để lưu diễn.
Ngày 23/12, Triển lãm trưng bày cây cảnh nghệ thuật, đá phong thủy, đá cảnh và gỗ lũa khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2017 đã khai mạc tại Khách sạn The Reed (đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình). Rất lâu rồi giới sinh vật cảnh Ninh Bình lại mới có dịp được hội ngộ trong một "cuộc chơi sinh thái" quy mô như vậy. Điều đáng nói là triển lãm này được thực hiện hoàn toàn nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa, trong đó đóng góp lớn nhất chính là chủ nhân Khách sạn The Reed.
Chúng tôi gặp Thành Long khi anh đang tất bật chuẩn bị cho live show đầu tiên của mình sau khi kết thúc cuộc thi "Thần tượng Bolero" mùa thứ 2. Câu chuyện về các vòng thi và thí sinh tham gia mùa giải năm nay kéo chúng tôi đến gần nhau hơn.
Năm 2012, Ninh Bình là một trong 10 tỉnh được hưởng lợi từ dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra" (hay còn gọi là dự án CHOBA) do Tổ chức Đông Tây hội ngộ (Mỹ) tài trợ. Đến nay sau gần 5 năm thực hiện, Dự án đã góp phần quan trọng cải thiện tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi thói quen, hành vi vệ sinh của người dân vùng nông thôn; đồng thời thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và phong trào "5 không, 3 sạch" do các cấp Hội Phụ nữ phát động.
Đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần Giải bóng bàn Cup Báo Ninh Bình lại khởi tranh. Đây là dịp để các tay vợt hội ngộ trong một "đại tiệc thể thao" sôi động. Và giải tuy chưa chính thức khai màn nhưng cuộc đua chuẩn bị đã được các đoàn tuyển đốt nóng từ rất sớm.
Sáng 28-9, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (LHPN) tổ chức hội nghị triển khai Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa vào kết quả đầu ra giai đoạn 2016 - 2018 (Dự án CHOBA 2) do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ.
Ngày 19- 3, khi "giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền lần thứ X năm 2016" khai mạc thì cũng là lúc khán giả được chứng kiến màn hội ngộ của nhiều ngôi sao có tên tuổi trong làng bóng chuyền trong nước và quốc tế. Có lẽ lần đầu tiên có sự hội tụ đông đảo như vậy các "sao nội, sao ngoại".
Một mùa xuân mới lại về. Sắc xuân len lỏi, ngập tràn khắp nơi. Và, ở một nơi thật đặc biệt - Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, với một "miền nhớ" không còn trọn vẹn, những người lính từng kinh qua nhiều trận mạc cũng rạo rực ngóng chờ mùa xuân về. Họ chờ đợi một mùa xuân của hội ngộ, đoàn viên…
Đến hẹn lại lên, hằng năm các tay vợt lại có dịp hội ngộ tại giải quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2014. Con số 273 vận động viên của 21 câu lạc bộ tham gia tranh tài tuy không phải quá nhiều so với các giải năm trước nhưng ngay cả việc "tái đấu" của các tay vợt cũ cũng không vì thế mà làm kém đi sự hấp dẫn của giải này.
Những ngày này, mọi sự chú ý của người dân đều dồn vào các tin tức từ biển đảo. Mang theo tâm trạng này tôi tìm đến Đội 6, thôn Áng Sơn, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư gặp gia đình ông Nguyễn Văn Thống. Ông Thống là bố của thiếu úy Nguyễn Việt Thắng, hiện đang làm nhiệm vụ tại đảo Thuyền Chài A.
Cuộc hội ngộ đặc biệt của hơn 300 chiến sỹ Điện Biên vừa được tỉnh Ninh Bình tổ chức như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã một thời nếm mật nằm gai, xông pha chiến trận, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Giữa tháng 3, trong tiết xuân lành lạnh, lất phất mưa phùn, tại mảnh đất cố đô Hoa Lư lịch sử diễn ra hoạt động đầy ý nghĩa, đó là cuộc hội ngộ của gần 100 doanh nhân cựu chiến binh (CCB) là Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, đại diện cho gần 5.000 hội viên doanh nhân CCB, hiện đang sinh sống, làm việc ở khắp mọi miền Tổ quốc.